"Xót xa bức thư của vợ trẻ tìm điện thoại chồng để con có cơ hội biết mặt bố"
Gần đây, trên mạng xã hội, một người phụ nữ trẻ tên Mai Hảo Ngọt đã chia sẻ tâm thư kêu gọi cộng đồng tìm kiếm chiếc điện thoại của chồng cô, anh Lưu Xuân Son, người vừa qua đời do tai nạn giao thông. Cô hy vọng chiếc điện thoại sẽ giúp con gái nhỏ biết mặt và giọng nói của bố. Theo Mai Hảo Ngọt, vụ tai nạn không chỉ lấy đi chồng mà còn làm mất những kỷ niệm quý giá của gia đình, khi chiếc điện thoại Sony Z3 của anh bị mất sau tai nạn tại TP Bắc Giang vào ngày 12/12. Tâm thư của cô đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.
Chị Mai Hảo Ngọt đang tìm kiếm chiếc điện thoại của chồng đã mất vào ngày 12/12. Chị cầu xin mọi người giúp đỡ bằng cách hỏi các cửa hàng điện thoại và cầm đồ gần nhà. Chiếc điện thoại có hình nền là hai chị em Thỏ con, và nếu ai biết thông tin nào liên quan đến việc bán, sửa chữa hoặc thay đổi điện thoại Sony Z3 của chồng chị, xin hãy báo cho chị. Lời kêu gọi của chị đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, với nhiều người bày tỏ sự cảm thông và động viên chị vượt qua nỗi đau mất mát này để nuôi con.
Facebooker Chamchi Tran động viên người vợ trẻ: “Mong bạn sớm tìm được điện thoại và vượt qua nỗi đau cùng con”. Sao Mai cũng chia sẻ: “Hy vọng bạn tìm lại kỷ niệm và gia đình vượt qua nỗi đau này, cố lên!”. Nhiều cư dân mạng, dù không quen biết, đã gửi lời an ủi và động viên chị. Duyên Phạm bày tỏ: “Người dưng mà thấy thương em quá.” Một số người còn tag tên những người có thể giúp chị tìm lại điện thoại, như Thuy Doan nhờ Phuong Long và Nguyễn Văn Hiền kêu gọi Đức Linh hỗ trợ.
Chị Mai Hảo Ngọt chia sẻ trong nước mắt rằng việc đăng tin trên Facebook chỉ mong tìm lại chiếc điện thoại kỷ niệm của chồng. Chị hy vọng cộng đồng mạng sẽ giúp đỡ để chiếc điện thoại trở về với mình.



Source: https://afamily.vn/thuong-tam-vo-tre-viet-tam-thu-tim-dien-thoai-cua-chong-de-con-duoc-biet-mat-bo-20151218053211617.chn